Trước “cửa trên”, sau mở cửa phòng trọ!

Thứ tư, 02/07/2014 11:55

(Cadn.com.vn) - 7 giờ 30 ngày 25-6, tổ công tác CAP Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đang TTKS trên đường Nguyễn Bá Lân thì nghe tiếng hô “trộm, trộm” của người dân. Cùng lúc đó, tổ công tác phát hiện một thanh niên ôm theo vật gì đó chạy nhanh về hướng đường Mỹ Đa Đông 1. Xác định đây có thể là đối tượng phạm tội, tổ công tác liền tiến hành truy đuổi, khống chế và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan CA, người thanh niên khai tên Thái Văn Thành (1985, trú tổ 14, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và thừa nhận chiếc máy tính đang cầm trên tay là do mình trộm cắp tại phòng trọ trên đường Nguyễn Bá Lân. Theo Thành khai nhận: Năm 2009, Thành trở về địa phương sau 15 tháng ăn cơm tại Trại giam Bình Điền (TT-Huế) về tội “Trộm cắp tài sản”. Về quê, nghề nghiệp không ổn định nên Thành sống dặt dẹo, nhưng rất mê cá độ bóng đá. Chính vì vậy, từ khi mùa World Cup 2014 diễn ra, đêm nào Thành cũng bỏ ra vài trăm ngàn đồng để đánh tỷ số. Càng đánh càng thua, Thành quyết định gỡ bằng cách “xuống xác” trận Colombia - Nhật Bản diễn ra lúc 3 giờ ngày 25-6. Theo đó, Thành chọn Nhật Bản đứng kèo trên với số tiền 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khi trận đấu kết thúc, chiến thắng lại thuộc về Colombia nên Thành “ôm nợ”. Để có tiền trả nợ và bù tìm nguồn đầu tư cho những trận tiếp theo, Thành điện thoại cho người bạn tù tên Đ. (không rõ địa chỉ) rủ đi trộm cắp tài sản thì Đ. đồng ý.

Thái Văn Thành cùng hung khí và tang vật vụ án.

7 giờ 30 ngày 25-6, sau khi đã chuẩn bị sẵn dao bấm và bình xịt hơi cay để chống trả nếu bị người dân phát hiện và truy đuổi, Thành bảo Đ. điều khiển xe máy chở mình đến khu vực chợ Bắc Mỹ An (P. Mỹ An) tìm ai sơ hở thì ra tay trộm cắp tài sản. Đến nơi, Thành bảo Đ. đứng ngoài đường trông xe, còn mình đi bộ đến đầu đường Nguyễn Bá Lân (tổ 52, P. Mỹ An) để “khảo sát”. Đi được gần 100m, Thành phát hiện phòng trọ của anh Nguyễn Vũ Bằng (1993, quê Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị) đang thuê, cửa mở hé liền lẻn vào tìm tài sản. Tại đây, Thành phát hiện anh Bằng đang ngủ và bàn bên cạnh có chiếc máy tính xách tay hiệu Asus trị giá hơn 16 triệu đồng nên “bợ” liền. Đang lúc “tháo lui” thì Thành thấy chiếc điện thoại Iphone 3S để trên cửa sổ nên “tiện tay” lấy luôn. Trong lúc Thành ôm số tài sản vừa trộm được ra nơi bạn đang đợi thì bị lực lượng CAP Mỹ An đang TTKS gần đó phát hiện phối hợp với người dân truy bắt.

Hiện đối tượng và tang vật đã được CAP Mỹ An chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng